Cập nhật thông tin về vụ chồng ngoại tình bạo hành vợ, mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà cùng con gái 3 tuổi.
Chiều 26/2, lãnh đạo Công an thị trấn Lương Bằng cho biết vào 16h ngày 21/2, sau khi nhận tin báo, đơn vị đã mời hai vợ chồng lên làm việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn vợ chồng dẫn đến xô xát, và hiện họ vẫn sống cùng nhau, không có chuyện người vợ bị đuổi đi như thông tin lan truyền. Anh H. chưa có tiền án tiền sự. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an huyện Kim Động. Trước đó, chị Tạ Loan A., 28 tuổi, đã đăng tải trên mạng xã hội về việc bị chồng đánh đập, cầu cứu sự giúp đỡ từ hàng xóm và mong muốn được công bằng.
Chồng tôi, P.T.H., 36 tuổi, đã ngoại tình và không chỉ không hối cải mà còn bạo lực gia đình, đánh đập và xúc phạm tôi cũng như bố mẹ tôi. Anh ấy đã nhiều lần đánh tôi cả trong nhà lẫn ngoài đường. Vào ngày 29/4/2018, anh H. đã đánh, bóp cổ khiến tôi hoảng loạn và bị thương. Tôi đã phải chạy ra ngoài kêu cứu và ngất xỉu trên đường. May mắn được hàng xóm giúp đỡ và đưa đi cấp cứu. Sau khi ra viện, tôi vẫn liên tục nhận đe dọa từ chồng và mẹ chồng. Gần đây, tôi lại bị chồng hành hung ngay trước cửa nhà. Một cán bộ văn hóa mà lại có hành vi bạo lực như vậy thật đáng lo ngại.
Sau khi bị chồng hành hung và chia sẻ hình ảnh vết thương trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ phẫn nộ và đồng cảm với chị Loan A., người phụ nữ trẻ thường xuyên bị bạo hành. Chị Loan A. kể rằng, từ khi lập gia đình năm 2009, hai vợ chồng đã cùng nhau gây dựng cuộc sống. Tuy nhiên, vào cuối năm 2017, chị phát hiện chồng ngoại tình. Mặc dù chị đã cố gắng khuyên can và gặp người phụ nữ kia, mối quan hệ bất chính vẫn tiếp tục. Kể từ đó, chồng chị thay đổi tính tình, thường xuyên đi sớm về khuya và bỏ bê gia đình, thậm chí có thời gian dài không về nhà. Hình ảnh chồng đánh vợ dã man ngay trước cửa nhà đã gây xôn xao dư luận.
Tôi đã khuyên chồng suy nghĩ lại về tình cảm vợ chồng vì hai con còn nhỏ, nhưng anh ấy đã quyết định ly hôn và thường xuyên đánh đập tôi. Mới đây, tôi bị đánh đến mức phải cầu cứu hàng xóm. Chồng và gia đình anh chỉ đứng nhìn, mẹ chồng còn nói tôi bị điện giật. Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi đã kể với mẹ chồng mong bà can thiệp, nhưng bà chỉ lờ đi. Hiện tại, tôi bị cách ly với con trai 9 tuổi và thường xuyên bị đuổi ra khỏi nhà.
Chị Loan A. cho biết hàng ngày có người từ gia đình chồng đến dọa dẫm, khiến mẹ con chị rất bất an. Sau nhiều lần bị chồng hành hung và chịu áp lực tinh thần, chị đã làm đơn gửi chính quyền mong nhận được sự giúp đỡ.



Source: https://afamily.vn/thong-tin-them-ve-vu-chong-ngoai-tinh-hanh-hung-vo-me-chong-duoi-ra-khoi-nha-cung-con-gai-3-tuoi-20180622212035116.chn